Tranh 2 vé thăng hạng V-League 1: Lộ diện ứng viên hàng đầu
Sau khi PVF- CAND thay thế CLB Quảng Nam suất cuối cùng dự V.League 1, cơ hội cho các CLB hạng Nhất song hành cùng Trường Tươi Đồng Nai "ngắm nghía" 2 vé thăng hạng mùa sau càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong nhóm "ủ mưu" ấy, CLB Bắc Ninh đánh tín hiệu nhiều nhất.
"Tươi" như Trường Tươi Đồng Nai
Từ chối suất đặc cách thăng hạng V-League 1, Trương Tươi Đồng Nai (đổi tên từ Trường Tươi Bình Phước) khiến giới chuyên môn không khỏi nể phục. Sau thất bại ở trận play-off trước SHB Đà Nẵng, ai cũng nghĩ món quà "từ trên trời rơi xuống" sẽ được đội bóng miền Đông Nam Bộ hồ hởi đón nhận. Nhưng không!
Trong công văn phúc đáp "lời mời" vô cùng hấp dẫn ấy, lãnh đạo CLB bày tỏ "rất tiếc phải thông báo sẽ không tham dự" và lý giải nhiều nguyên nhân, nhưng ai cũng hiểu, Trường Tươi Đồng Nai muốn gặt hái thành quả từ chính đôi chân của mình, thay vì "không làm cũng có ăn". Và cái chính là đội á quân hạng Nhất 2024/25 rất tự tin với "tầm nhìn dài hạn", đặt trên "nền tảng vững chắc" và xem cổ động viên và cộng đồng người hâm mộ là "trung tâm và là động lực cốt lõi".
Quả thật, sau khi có trong tay những cái tên chất lượng như Huỳnh Tấn Sinh, Sầm Ngọc Đức, Nguyễn Hữu Khôi, Lưu Tự Nhân, Hồ Sỹ Giáp, Mạc Đức Việt Anh, Hồ Tuấn Tài, Lê Thanh Bình, Nguyễn Công Phượng... Trường Tươi Đồng Nai chia tay tới 13 cầu thủ và 5 chuyên gia, mang về HLV Nguyễn Việt Thắng và tiền vệ Trần Minh Vương, Lương Xuân Trường cùng Dương Văn Khoa, Trần Trọng Hiếu, Trần Quang Thịnh, Nguyễn Đức Cường, Lê Văn Sơn, Hồ Thanh Minh, Nguyễn Thanh Thảo và Nguyễn Thành Lộc. Suất ngoại binh duy nhất cũng được chọn, đó là tiền đạo người Brazil Alex Sandro, trưởng thành từ học viện Cruzeiro, được trang Transfermarkt định giá khoảng 400.000 eur.
Tập hợp lực lượng mà "cả V-League ngước nhìn", mọi dự đoán về tương lai đội quân dưới trướng HLV Nguyễn Việt Thắng là vô cùng "tươi", gần nhất là vé thăng hạng vào cuối mùa giải này, thậm chí dự báo sớm như trường hợp của Phù Đổng Ninh Bình mùa trước.
Lấp lánh câu quan họ…
Không ai khác ngoài Bắc Ninh FC. Ngạc nhiên lắm, bởi đây là đội mới vừa thăng hạng Nhất, cùng 3 CLB khác. Là tân binh, nhưng tham vọng vượt mặt các cựu binh thông qua các động thái mạnh mẽ. Đội bóng có HLV Park Hang-seo làm cố vấn và được dẫn dắt bởi HLV Paulo Foiani (Brazil) từng có thời gian làm HLV Công an Hà Nội (2023) vừa thăng hạng đã hoạt động sôi động trên thị trường chuyển nhượng. Sau khi mang về xứ Kinh Bắc những gương mặt giàu kinh nghiệm như Nguyễn Hải Huy, Huỳnh Tuấn Linh, Hà Đức Chinh, Trương Văn Thiết, Ngân Văn Đại, Nguyễn Thanh Long, Mai Xuân Quyết, Hoàng Xuân Tân, Trần Mạnh Hùng, Trần Văn Trung, Phạm Văn Thành, Hồ Ngọc Thắng, Bắc Ninh FC cũng công bố suất Việt kiều Eddie Trần (từ Thụy Điển) và cái tên ngoại binh Kainã Nunes da Silva Amarante. Tiền đạo người Brazil sinh năm 1997, cao 1m96, từng thi đấu cho nhiều CLB tại châu Âu và châu Á, được kỳ vọng sẽ trở thành một nhân tố chủ chốt trên hàng công, mang lại sức mạnh và sự đột phá cho đội bóng. Như vậy, tính đến lúc này, ngoài Trường Tươi Đồng Nai, Bắc Ninh FC là đội thứ 2 đăng ký ngoại binh ở giải hạng Nhất. Đáng chú ý, chiều 20-8, ở trận giao hữu giữa Bắc Ninh FC và Trường Tươi Đồng Nai, Kainã Nunes đã ghi cú đúp, giúp đội nhà giành chiến thắng 2-1.
Tham vọng lớn của đội bóng Kinh Bắc là không bàn cãi. Với lực lượng dày dạn kinh nghiệm cùng ngoại binh giá trị cao, Bắc Ninh FC hứa hẹn trở thành đối trọng lớn của Trường Tươi Đồng Nai trong cuộc đua vô địch, đồng thời là ứng viên sáng giá cho 1 trong 2 tấm vé thăng hạng V.League 1 mùa tới.
S.T